Có thể đặt lại tiêu đề thành: "Bất ngờ với tin vui: Có thai không mong đợi".
Thủy, cô gái trẻ đến từ Đồng Nai, đang mang bầu 7 tháng nhưng người yêu đã bỏ trốn sau khi biết tin. Thủy và Long quen nhau khi cô mới vào công ty, và cô đã cảm động trước sự quan tâm của anh. Sau một thời gian yêu, Thủy quyết định sống chung với Long để tiết kiệm tiền cho đám cưới. Tuy nhiên, khi cô thông báo có bầu, Long đã rời bỏ cô, để lại Thủy phải một mình sinh con và lo toan mọi thứ.
Thủy kể rằng anh ấy đã thuyết phục cô sống chung như vợ chồng, và vì thiếu thốn tình cảm, cô cảm thấy tin tưởng và đồng ý. Cuộc sống của họ diễn ra vui vẻ cho đến khi Thủy phát hiện mình mang thai sau nửa năm sống chung. Khi thông báo cho Long, cô nhận thấy sự không vui trên mặt anh. Dù nghĩ rằng anh sẽ đón nhận đứa bé như biểu tượng của tình yêu, Thủy không ngờ rằng Long lại bỏ trốn sau khi biết tin. Cô cảm thấy đau đớn và không thể tưởng tượng nổi việc này.
Sau gần một tháng thông báo có bầu, Thủy về nhà và phát hiện căn phòng trống rỗng, quần áo của anh đã được dọn đi. Cô không nghĩ anh bỏ trốn, chỉ cho rằng anh về quê thông báo với gia đình. Khi liên lạc, anh nói nếu Thủy giữ thai thì phải tự lo. Sáng hôm sau, cô biết anh đã nộp đơn xin thôi việc. Dù đau khổ vì bị phụ bạc, Thủy quyết định giữ thai vì cô không muốn tiếp tục sai lầm; đứa bé không có lỗi. Tương tự, chị Thư Hoàng Mai ở Hà Nội đang căng thẳng với chồng vì lỡ có bầu, cả hai không nói với nhau suốt một tuần.
Mâu thuẫn xảy ra khi anh Khánh phản ứng gay gắt trước thông báo chị Thư mang bầu 20 tuần. Dù chị cũng lo lắng về việc mang thai ngoài kế hoạch, nhưng không ngờ chồng lại đổ lỗi cho chị. Chị Thư nói rằng vợ chồng họ đã có kế hoạch sinh con thứ hai khi điều kiện kinh tế ổn định, vì hiện tại họ chưa có nhà cửa và đứa con đầu còn phải nhờ ông bà nuôi. Anh Khánh lo lắng cho tương lai của cả gia đình khi nghe tin mang bầu, và đã đề xuất giải pháp mà chị Thư quyết liệt phản đối. Cuộc cãi vã diễn ra và anh Khánh tức giận bỏ ra ngoài, tuyên bố “Cô thích làm gì thì làm”.
Chị Thư kể rằng vợ chồng chị xuất phát từ hai bàn tay trắng và phải gửi con cho ông bà để lao vào kiếm tiền. Chồng chị lo lắng cho tương lai, từng nói rằng nếu không nuôi nổi con thì không nên sinh, làm chị cảm thấy tủi thân. Kể từ đó, hai người không nói chuyện với nhau, khiến chị luôn cảm thấy mệt mỏi. Dù chồng khuyên đợi kinh tế ổn định rồi hãy sinh con, chị vẫn kiên quyết giữ lại đứa con. Chị hy vọng chồng sẽ sớm hết giận và hiểu rằng không chỉ phụ nữ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.
Có chồng muốn bỏ vợ vì vợ quá điệu đà.



Source: https://afamily.vn/lo-co-bau-20131208022113138.chn